Túy vương sầu 4

******* TÚY VƯƠNG SẦU 4 ******

Canh thâu muợn túy giải thiên sầu
Chốn tạm duơng trần nản bấy lâu
Vạn cổ nhân gian hòa bách diện
Nghìn thu thế thái lẫn muôn màu
Luân thường lắm kẻ vờ xem trọng
Đạo lí bao nguời giả thấm sâu
Chán cảnh duơng trần đen lẫn trắng
Tàn canh nhập tửu chửa vơi sầu!
Dũng Black

Lẻ duyên

LẺ DUYÊN

Thiên sầu nguyệt ẩn lạc hồn thơ 
Vẳng vọng miên man khúc nhạc chờ 
Để dạ bâng khuâng mòn mỏi mộng 
Cho lòng bứt rứt rã rời mơ 
Duyên trần đoạn, kết nào ai biết 
Ái tục thành, tan mấy kẻ ngờ 
Một kiếp long đong đời lãng tử 
Buồn cho số phận lẻ đường tơ..!!
 —–Dũng Black…..

Lệ nhớ – Dũng Black

LỆ NHỚ 
Rêu xanh phủ kín đá buồn không 
Hỏi đá mà nghe đến não lòng 
Đò xưa vẫn đứng âm thầm đợi 
Bến cũ không rời lặng lẽ mong 
Hẹn uớc quên rồi môi mặn đắng 
Câu thề chẳng nhớ mắt cay nồng 
Ngồi ôm nỗi nhớ nghe lòng nhói 
Lệ nhớ rơi hòa hóa nuớc sông..!
 —–Dũng Black……

Nhớ – Dũng Black

NHỚ 

Mớm nhẹ bờ môi quyện ái tình 
Tay vòng nắm chặt đón hồn nghinh 
Phòng the năm ấy còn lưu ảnh 
Gác vắng hôm nay đã thiếu hình 
Sáng đến u buồn trong góc lặng 
Đêm về lạnh buốt giữa trời thinh 
Nằm nghe gió hát khơi niềm nhớ 
Gối chiếc chăn đơn vẫn một mình…! 
Dũng Black

Phận đời – Dũng Black

PHẬN ĐỜI

Âm thầm khắc khoải vọng hằng đêm 
Giá buốt se tim lạnh gối mềm 
Đợi bóng ai về ru giấc nhẹ 
Chờ nguời chẳng thấy ngủ nào êm 
Vuờn dâu thiếu bóng hoang tàn bãi 
Rặng liễu cô liêu rũ truớc thềm 
Dứt mộng nhân duyên tim cũng chết 
Ôm sầu lẻ bóng nghĩ buồn thêm.!.
 ——-Dũng Black ——

Kiếp sầu – Dũng Black

KIẾP SẦU 

( bát điệp Sầu ) 
Âu sầu lẻ bóng ngắm trời mây 
Để giọt sầu rơi đứng mãi vầy 
Giận kẻ gieo sầu ôm trái đắng 
Yêu người bội ước chuốc sầu cay 
Men sầu uống mãi chưa buồn tỉnh 
Tửu đắng vuơng sầu chỉ muốn say 
Nhất túy tiêu sầu ai nói vậy.?! 
Trăm lần túy lúy vẫn sầu đây.
 Dũng Black

Hoài niệm – Dũng Black

HOÀI NIỆM 

Lang thang dạo phố giữa trời đêm 
Thả buớc đơn côi luớt bên thềm 
Phố cũ đông nguời nghe trống vắng 
Đuờng xưa lẻ bóng thấy buồn thêm 
Tình xưa đã chết sao còn nhớ 
Nghĩa cũ xa rồi chẳng thể quên 
Nỗi nhớ trào dâng cay mí mắt 
Buồn thương lệ rớt đắng môi mềm…!
 ———-Dũng Black——

Mượn tửu tìm quên

MƯỢN TỬU TÌM QUÊN 

Men tình đã hết vẫn còn cay 
Cạn chén li bôi lại rót đầy 
Bóng hạc bay xa mòn mỏi đợi 
Hình mai thấp thóang nhớ thêm dày 
Thuyền quên hẹn uớc trôi theo sóng 
Bến nhớ câu thề gởi gió bay 
Uống mãi chưa say sầu gấp bội 
Ngồi ôm chén tửu dáng hao gầy…! 
 Dũng Black….

Gặp làm chi nữa?

GẶP LÀM CHI NỮA 

Gặp gỡ làm chi nguời thuở xưa 
Lòng thêm quặn thắt nói sao vừa 
Xa rồi thuở ấy còn đâu nữa 
Đã hết giờ ta hóa kẻ thừa 
Cần chi gặp nữa hỡi tình nhân 
Kẻ khiến tim ta cứ chết dần 
Bỏ nghĩa tham sang vì hám phận 
Cho tình tan vỡ hóa phù vân 
Gặp gỡ làm chi để xót thuơng 
Cho hồn tan vỡ mặn môi huờng 
Gần nhau chỉ khiến mình thêm ngượng 
Vậy hãy rời xa khỏi vấn vuơng 
Cần chi gặp nữa hỡi tình lang 
Để cấy vào nhau phút ngỡ ngàng 
Cứ để tình xưa vào dĩ vãng 
Cho hồn thanh thản khỏi tàn hoang…! 
Dũng Black
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top